Tuấn Tài khóc nức nở, Văn Xuân ăn mừng cảm xúc trong vòng tay đồng đội

Tấm huy chương vàng SEA Games 31 sẽ là kỷ niệm không thể nào quên đối với những cầu thủ trẻ như Tuấn Tài, Văn Xuân,...

Lần đầu tiên tham dự một giải đấu lớn, đem về tấm huy chương vàng SEA Games ngay trước mắt người Thái, đó quả thực là những cảm xúc mà biết bao lứa cầu thủ mơ ước, những cầu thủ trẻ của chúng ta chắc chắn sẽ có một đêm không ngủ.

Phan Tuấn Tài đã khóc nức nở sau khi trận đấu kết thúc. Cầu thủ của lò đào tạo Viettel sẽ không bao giờ quên pha kiến tạo của mình cho Nhâm Mạnh Dũng ghi bàn duy nhất trong trận chung kết.
Trong suốt 90 phút của trận đấu, Tuấn Tài và những hậu vệ của U23 Việt Nam đã có một ngày thi đấu xuất sắc.

Khoảnh khắc xúc động thủ thành Văn Toản giúp Lê Văn Xuân mặc áo để ăn mừng cùng toàn đội:

Trong khi đó, hậu vệ Lê Văn Xuân chắc chắn là một trong những người hạnh phúc nhất sau trận chung kết ngày hôm nay.
Không thể tham dự trận chung kết vì chấn thương nhưng Văn Xuân vẫn có những khoảnh khắc ăn mừng đầy cảm xúc của riêng mình.
Trước đó, Văn Xuân đã được các cầu thủ khoác lên mình chiếc áo thi đấu.
Ăn mừng mãn nguyện trong vòng tay của các đồng đội.
Nụ cười hạnh phúc của Nhâm Mạnh Dũng.
Và lại một lần nữa, bài hát "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng" lại được cất lên trên SVĐ Mỹ Đình.

Highlight trận đấu: