PSG vs Leipzig trực tiếp trên kênh nào?

Xem trực tiếp PSG vs Leipzig ở đâu, kênh nào? Cập nhật lịch phát sóng bóng đá trực tuyến trận PSG vs Leipzig ở Champions League.

Mặc dù có một vài kết quả không như ý, cộng thêm việc Messi chưa tỏa sáng như kỳ vọng nhưng ít nhất cho tới lúc này, PSG vẫn đang đi đúng hướng. Họ dẫn đầu tuyệt đối trên bảng xếp hạng Ligue 1 với 27 điểm, hơn đội thứ 2 là Lens tới 9 điểm.

Còn ở đấu trường Champions League, chiến thắng trước Man City ở lượt đấu thứ 2 đã giúp cho PSG lấy lại niềm tin sau trận hòa trước Club Brugge ở lượt đấu đầu tiên.

HLV Pochettino thừa nhận rằng Messi vẫn cần thời gian để hòa nhập với đội bóng. Do đó, ông vẫn đang tận dụng từng trận đấu để giúp cho siêu sao người Argentina có thể sớm trở lại phong độ tốt nhất.

PSG sẽ tiếp tục có kết quả tốt trước Leizpig?

Ở vòng đấu trước, Messi đã ghi bàn thắng quý giá vào lưới Man City để giúp PSG chiến thắng. Tới trận đấu với Leizpig, siêu sao người Argentina nhiều khả năng sẽ trở lại sau khi nghỉ trận đấu với Angers ở Ligue 1 cuối tuần qua.

Leipzig là đối thủ quen với PSG những năm qua. Hai đội từng gặp nhau 3 lần ở bán kết Champions League 2019/20 (PSG thắng) và ở vòng bảng mùa giải trước (mỗi đội thắng 1 trận).

Tuy nhiên, trong mùa Hè vừa qua, Leipzig đã bị “xâu xé” khiến mất nhiều trụ cột. Do đó, ở thời điểm này, họ không còn thể hiện được sức mạnh ấn tượng. Trong cả 2 trận đấu ở Champions League, CLB nước Đức đều thất bại trước Club Brugge và Man City. Tệ hơn, họ thủng lưới tới 8 bàn sau 2 trận.

Rõ ràng, trận đấu này là cơ hội không thể tốt hơn để PSG có thể giành chiến thắng trước Leizpig để tiếp tục tiến lên.

Trận đấu giữa PSG vs Leipzig sẽ diễn ra vào lúc 02h00 ngày 20/10 và được tường thuật trực tiếp trên kênh FPT.

Đội hình dự kiến

PSG (4-3-3): Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi, Marquinhos, Presnel Kimpembe, Nuno Mendes, Georginio Wijnaldum, Idrissa Gueye, Marco Verratti, Lionel Messi, Kylian Mbappe, Neymar

Leipzig (4-3-3): Peter Gulacsi, Lukas Klostermann, Mohamed Simakan, Willi Orban, Josko Gvardiol, Kevin Kampl, Konrad Laimer, Dominik Szoboszlai, Christopher Nkunku, Andre Silva, Emil Forsberg