Bị ngã trên đường đua vẫn cán đích thứ nhất

VĐV Sifan Hassan của Hà Lan đã có thấy tài năng và ý chí đáng nể trên đường chạy 1.500m nữ tại Olympic.

Tại vào vòng loại nội dung 1.500m dành cho nữ, VĐV người Hà Lan Sifan Hassan đã gặp phải một sự cố đáng tiếc. VĐV người Kenya Edinah Jebitok đã mất thăng bằng và bị ngã, khiến Sifan Hassan cũng vấp ngã theo.

Với sự cố đó, nhiều người nghĩ rằng ứng viên số 1 cho chiếc HCV nội dung 1.500m này sẽ từ bỏ cuộc đua. Khi đứng được dậy, Sifan Hassan bị các đối thủ bỏ xa đến 25m. Tuy nhiên bằng nỗ lực tuyệt vời, cô đã có pha chạy nước rút thần tốc để cán đích ở vị trí số 1 với thời gian 4 phút 05 giây 17, nhanh hơn người đứng thứ 2 Jessica Hull 0,11 giây, qua đó vượt qua vòng loại để tiến vào bán kết.

Sifan Hassan gượng dậy rất nhanh sau cú ngã

Tại Olympic 2020, Sifan Hassan đặt mục tiêu giành cú ăn 3 HCV ở các nội dung 1.500m, 5.000m và 10.000m – với niềm cảm hứng từ huyền thoại người Phần Lan Pavel Nurmi, người giành 5 HCV trong 4 ngày tại Paris 1924. “Đối với tôi, điều quan trọng là làm theo trái tim mình,” Hassan nói trong một lần được phỏng vấn, “Làm được điều đó quan trọng hơn nhiều so với những chiếc HCV. Điều đó giúp tôi có động lực và nó khiến tôi thích thú với môn thể thao tuyệt vời này”.

VĐV Hà Lan đang hướng đến cú ăn 3 ở Olympic này

Tham dự cả 3 cự ly marathon đồng nghĩa Sifan Hassan sẽ trải qua quãng đường chạy tổng cộng 24.500 m của Olympic trong vòng 8 ngày! 6 cuộc đua trong vòng 8 ngày với điều kiện thời tiết ở Tokyo hiện tại là trên 30 độ C cùng độ ẩm rất cao thực sự là một thử thách đòi hỏi nghị lực phi thường của VĐV này. Trước đó tại Giải vô địch Điền kinh Thế giới Doha 2019, Hassan đã vô địch hai cự ly 1.500m và 10.000m.

 Hoàng Giang
Từ khóa: