Hàng thủ thảm họa khiến MU đứt mạch bất bại
Hàng thủ thảm họa đã khiến MU thảm bại với tỷ số 2-4 trước Leicester City ở vòng 8 Ngoại hạng Anh.
Kết quả thi đấu: Leicester City 4-2 MU
Bàn thắng
Leicester City: Tielemans (31’), Söyüncü (78’), Vardy (83’), Daka (90+1)
MU: Greenwood (19’), Rashford (82’)
MU không thể tung ra sân Varane trong trận đấu này nhưng họ vẫn đón chào sự trở lại của Maguire. HLV Solskjaer tung ra sân đội hình gồm cặp trung vệ quen thuộc ở mùa giải trước là Maguire và Lindelof.
Thế nhưng, ít ai ngờ, hàng thủ của MU tệ tới vậy. Greenwood đã mở ra hy vọng chiến thắng cho Quỷ đỏ khi lập siêu phẩm ở phút 19. Dù vậy, tất cả đã sụp đổ bởi hàng thủ kém cỏi của MU. Phút 31, Maguire đã mắc sai lầm chết người, tạo điều kiện cho Tielemans lập siêu phẩm gỡ hòa cho MU.
Tất nhiên, đội trưởng của MU đáng trách nhưng đó chỉ là bước khởi đầu cho ngày thi đấu tệ hại của hàng thủ Quỷ đỏ.

Leicester City đã có quá nhiều cơ hội để trừng phạt sự yếu kém của hàng thủ MU. Tielemans từng có một cú sút buộc De Gea phải đẩy bóng trúng cột dọc.
Dù vậy, tới phút 78, điều gì phải đến đã đến. Hàng thủ MU mắc sai lầm trong khâu phòng ngự bóng chết, tạo điều kiện cho Söyüncü dễ dàng đệm bóng vào De Gea (người vốn thi đấu không tệ ở trận này).
Sau khi vào sân Rashford đã trở thành “cứu tinh” với bàn thắng gỡ hòa 2-2 ở phút 82. Thế nhưng, thêm một lần hàng thủ của MU lại gây họa.
Họ không tập trung phòng ngự ngay trong tình huống giao bóng của Leicester. Chỉ 1 phút sau, Vardy đã ghi bàn nâng tỷ số lên 3-2. Chứng kiến bàn thua này, những CĐV MU không khỏi hụt hẫng.

Ngày thảm họa của MU khép lại khi cầu thủ vào sân thay người Daka đã ghi bàn ấn định chiến thắng 4-2 ở phút 90+1.
Với trận thua này, MU tiếp tục nối dài chuỗi trận tệ hại khi chỉ thắng 2/7 trận đấu gần nhất trên mọi đấu trường. Ngoài ra, Quỷ đỏ đã đứt mạch bất bại trên sân khách. Kỷ lục dừng lại ở con số 29. Trước trận thua Leicester, lần gần nhất MU để thua trên sân đối phương tại Premier League là thất bại 0-2 trước Liverpool vào ngày 19/1/2020.
Đội hình thi đấu
Leicester: Schmeichel, Ricardo, Amartey, Evans, Soyuncu, Castagne, Soumare, Tielemans, Maddison, Iheanacho, Vardy
MU: De Gea, Wan-Bissaka, Maguire, Lindelof, Shaw, Matic, Pogba, Sancho, Greenwood, Fernandes, Ronaldo
- ĐT Việt Nam chỉ ngang hàng Thái Lan ở BXH Elo bóng đá
- Quang Hải có nguồn động lực lớn khi trở lại Pau FC
- HLV Park Hang-seo nhận tin vui từ quê nhà sau trận thắng Ấn Độ
- ĐT Việt Nam nhận tin vui từ FIFA sau chiến thắng tưng bừng trước Ấn Độ
- Báo Ấn Độ: ĐT Việt Nam thăng tiến chóng mặt, vượt xa trình độ đội nhà
- Báo Trung Quốc đánh giá sức mạnh của ĐT Việt Nam vượt qua cả đội nhà
- HLV Ấn Độ tiết lộ nguyên nhân thất bại tan nát trước ĐT Việt Nam
- HLV Park Hang-seo chưa hài lòng sau chiến thắng: “Tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm những gương mặt mới”
- Ngày "chơi bóng" đúng nghĩa của Quang Hải
- Văn Quyết lại nổ súng, ĐT Việt Nam dễ dàng vùi dập Ấn Độ