Chiếc áo số 10 của Messi ở Barelona tìm được chủ nhân

Trang chủ của Barcelona thông báo đã trao áo số 10 của Messi cho tài năng trẻ Ansu Fati.

Kể từ khi Messi rời khỏi Barcelona, chiếc áo số 10 của cầu thủ này vẫn bị bỏ trống. Lần lượt Aguero, Memphis Depay, Pedri hay Coutinho đều không dám gánh vác trọng trách lớn này.

Tuy nhiên, theo quy định của Ban tổ chức La Liga, các đội bóng phải đăng ký từ số 1 đến số 25 cho các cầu thủ đội 1. Nếu muốn treo áo số 10 của Messi, Barcelona chỉ có thể đăng ký 24 cầu thủ.

Ansu Fati tiếp quản áo số 10 của Messi ở Barcelona

Trong bối cảnh ấy, Barcelona buộc phải trao áo số 10 cho Ansu Fati. Thực tế, tài năng trẻ của Barcelona không có quyền lựa chọn số áo khác bởi tất cả đã được “lấp đầy”.

Ansu Fati là cầu thủ đăng ký số áo chậm nhất ở Barcelona do trải qua thời gian dài điều trị chấn thương. Cầu thủ này mới trở lại tập luyện trong thời gian gần đây và chưa ra sân trận đấu nào Barcelona.

Trước đây, tài năng trẻ sinh năm 2002 từng khoác áo số 22 rồi sau đó là số 17. Và giờ đây, anh đã được trao số áo huyền thoại của CLB, từng do Messi, Ronaldinho hay Rivaldo nắm giữ.

Ansu Fati được xem là “viên ngọc quý” của Barcelona. Cầu thủ này ra mắt đội bóng xứ Catalonia vào tháng 8/2019. Ngay lập tức, anh đã gây ấn tượng mạnh mẽ.

Tiền đạo trẻ này đã phá hàng loạt kỷ lục ra sân và ghi bàn ở giải La Liga cũng như Champions League cho Barcelona. Ngoài ra, anh cũng phá kỷ lục tồn tại 95 năm để trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn cho đội tuyển Tây Ban Nha.

Ở mùa giải trước, Ansu Fati từng thi đấu khá thành công trong giai đoạn đầu mùa. Thế nhưng, việc dính chấn thương đầu gối khiến cầu thủ này phải nghỉ thi đấu trong 9 tháng.

Nhiều khả năng, Ansu Fati sẽ tái xuất đội hình của Barcelona trong trận đấu tiếp theo gặp Bayern Munich vào ngày 15/9. Với áo số 10, tài năng 18 tuổi hy vọng sẽ tái hiện hình ảnh của Messi tại Nou Camp.

 Minh Long