Indonesia không có vé dự VCK U17 châu Á: Hệ lụy từ việc nhập tịch

Dù là nhà ĐKVĐ giải U16 Đông Nam Á nhưng đội bóng xứ vạn đảo lại thể hiện một bộ mặt đáng thất vọng ở sân chơi châu lục.

Ở giải U16 Đông Nam Á 2022 hồi tháng 8 vừa qua, U16 Indonesia đã thể hiện một lối chơi sắc nét với những nhân tố nổi bật như Kufiatur Rizky hay Iqbal Gwijangge. Minh chứng rõ nhất cho điều này là chiến thắng 1-0 trước Việt Nam trong trận chung kết. Lên ngôi vô địch, thầy trò HLV Bima Sakti đã được ca ngợi hết lời.

Thậm chí, U16 Indonesia còn nhận vinh dự đặc biệt khi được Tổng thống Joko Widodo mời đến làm lễ Thượng cờ kỷ niệm 77 năm quốc khánh diễn ra vào ngày 17/8 tại Merdeka Palace. Đây là lần hiếm hoi một đội bóng tại quốc gia này có dịp xuất hiện tại ngày lễ trọng đại.

Tuy nhiên, mọi chuyện đã thay đổi chóng mặt chỉ sau vài tháng. Dù giành chiến thắng ở cả 3 trận đấu đầu tiên trong khuôn khổ Vòng loại U17 châu Á nhưng thất bại tủi hổ 1-5 trước Malaysia đã khiến Indonesia không thể có vé dự Vòng chung kết diễn ra vào năm 2023. Bởi lẽ, họ không nằm trong nhóm 6 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.

Cầu thủ Indonesia đã không cầm được nước mắt khi lỡ hẹn với VCK U17 châu Á

Sau trận đấu với Malaysia, báo chí Indonesia đã lên tiếng chỉ trích dữ dội màn trình diễn yếu kém của đội nhà. Theo họ, một trong những nguyên nhân chính dẫn khiến thầy trò HLV Bima Sakti không thể giành vé tham dự Vòng chung kết U17 châu Á đến từ việc LĐBĐ nước này quá chú trọng vào việc nhập tịch mà bỏ qua cầu thủ nội.

Tiêu biểu nhất là trường hợp của Abdurrahman Iwan. Theo đó, cầu thủ này có bố mẹ là người Indonesia. Tuy nhiên, anh đã lựa chọn thi đấu cho U17 Qatar và vừa giành quyền vào VCK U17 châu Á 2023.

Sau khi thi đấu thành công cùng U17 Qatar, Iwan đã bị gọi là ‘kẻ phản bội tổ quốc’. Tuy nhiên, ngôi sao này không ngần ngại đáp trả khi tuyên bố: “Tôi chưa bao giờ được Indonesia trao cơ hội thi đấu ở các cấp độ đội tuyển”.

Mees Hilgers là một trong những cái tên Indonesia nhắm đến cho đội trẻ

Đến lúc này, nhiều người NHM xứ vạn đảo đã đặt câu hỏi phải chăng bóng đá nước nhà đang thờ ơ với những tài năng mang trong mình duy nhất dòng máu Indonesia để chạy theo những cầu thủ nhập tịch.

Và khi CĐV Indonesia nhìn lại AFF Cup 2020, có lẽ họ đã nhận ra hướng đi không đúng của nền bóng đá nước nhà. Theo đó, những cầu thủ từ châu Âu năm đó không thể hiện trình độ vượt trội so với các cái tên khác trong khu vực. Ngoài ra, họ cũng tỏ ra khá lạc lõng khi không có được sự liên kết tốt với đồng đội.

Thất bại ở vòng loại VCK U17 châu Á 2023 cho thấy Indonesia cần xem lại chiến lược phát triển cầu thủ trẻ, thay vì cứ tìm kiếm và chờ đợi những cầu thủ nhập tịch có khả năng ngay lập tức biến họ thành ông lớn ở châu Á.

 Tuấn Anh
Từ khóa: