Giá vé trận U23 Việt Nam vs U23 Thái Lan tăng gấp hàng chục lần

Hiện tại, để sở hữu một tấm vé theo dõi trận chung kết SEA Games 31 giữa U23 Việt Nam và U23 Malaysia là điều vô cùng khó khăn.

Tối 19/5, U23 Việt Nam đã có chiến thắng vất vả trước U23 Malaysia với bàn thắng duy nhất của Tiến Linh trong hiệp phụ. Với chiến thắng này, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ đối đầu với U23 Thái Lan tại trận chung kết diễn ra vào ngày 22/5 tới đây.

Đây được xem là trận chung kết trong mơ với người hâm mộ cả nước. Chính bởi vậy, việc sở hữu một tấm vé vào sân theo dõi trận đấu là điều mà bất kỳ ai cũng muốn. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, giá vé theo dõi trận chung kết đã bị đẩy lên tới hàng chục lần.

Trên mạng xã hội, hiện tại những tấm vé theo dõi trận chung kết đang được những dân "phe vé" rao bán với giá cao ngất ngưởng. Theo đó, những tấm vé tại khán đài A và B hiện đang rao bán trên "chợ đen" với mức giá dao động từ 4 - 5 triệu đồng/vé. Mức giá này cao gấp 10 lần so với giá gốc mà Ban tổ chức bán ra cho người hâm mộ. Trong khi đó, những tấm vé tại khán đài D thậm chí có nơi còn rao bán lên tới 4 triệu đồng/vé.

Đặc biệt, những tấm vé mời - vị trí đẹp đang được dân "phe vé" bán với mức giá từ 14 - 22 triệu đồng/vé. Tuy nhiên, theo những "người trong nghề", giá vé trận chung kết sẽ còn tăng lên nữa trong những ngày tiếp theo.

Dù giá vé cao ngất ngưởng như vậy nhưng sức hút của trận chung kết trong mơ vẫn đang khiến nhiều người "lùng sục" khắp nơi để có cho mình những tấm vé vào sân. Điều đó càng làm cho giá vé chợ đen có điều kiện tăng lên một cách chóng mặt.

Trước đó, theo thông báo từ phía Ban tổ chức, vé xem trận chung kết và tranh HCĐ môn bóng đá nam SEA Games 31 (ngày 22/5 trên SVĐ quốc gia Mỹ Đình) sẽ được bán với 2 mức giá là 300.000 đồng và 500.000 đồng/vé.

Trận chung kết giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan vào ngày 22/5 tới đây sẽ là màn tái hiện trận chung kết lịch sử cách đây 19 năm cũng tại sân Mỹ Đình. Và đương nhiên, đây sẽ là dịp không thể tốt hơn để đoàn quân của HLV Park Hang-seo giúp những người đàn anh "rửa hận" trước người Thái.