Madam Pang yêu cầu Thái Lan khẩn trương cải thiện hàng công

Đội tuyển Thái Lan đã có trận ra quân thuận lợi khi đánh bại Brunei với tỷ số đậm 5-0. Tuy nhiên, điều đó vẫn chưa khiến trưởng đoàn - Madam Pang cảm thấy hài lòng.

Tối 20/12, "Những chú voi chiến" đã có chiến thắng ấn tượng trước Brunei để chiếm ngôi đầu bảng A sau lượt trận đầu tiên. Nếu chỉ nhìn vào tỷ số, nhiều người sẽ có đây là trận đấu hoàn hảo với thầy trò HLV Mano Polking. Tuy nhiên, thực tế trận đấu không cho thấy điều đó.

Trước đối thủ yếu hơn rất nhiều là Brunei, các chân sút bên phía Thái Lan vẫn bỏ lỡ rất nhiều cơ hội.

Trong suốt 90 phút của trận đấu, các chân sút Thái Lan tung ra tổng cộng 33 cú sút về phía khung thành của Brunei. Song thực tế, phải mãi tới khoảng 10 phút cuối trận, khi thể lực của các cầu thủ Brunei đã không còn thì các chân sút bên phía Thái Lan mới có thể ghi liên tiếp 3 bàn thắng, qua đó ấn định tỷ số 5-0. Trong 85 phút trước đó, các chân sút bên phía Thái Lan đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội ngon ăn dù làm chủ hoàn toàn thế trận.

Chứng kiến sự phung phí của các cầu thủ, trưởng đoàn Madam Pang đã khẳng định sau trận đấu: "Các pha tấn công của chúng tôi được tổ chức tốt, nhưng những tình huống kết thúc cuối cùng lại chưa sắc nét như mong muốn. Chúng tôi đã có thể ghi nhiều bàn thắng hơn. Điều này phải được khẩn trương cải thiện".

Madam Pang sau khi rút kinh nghiệm cùng toàn đội đã lập tức tiếp thêm "doping tiền thưởng".

Cũng sau trận đấu với Brunei, trưởng đoàn bóng đá Thái Lan đã có thêm động thái để khích lệ tinh thần các cầu thủ khi hứa sẽ thưởng cho đội 5 triệu Bath (tương đương 3,4 tỷ VNĐ) nếu giành quyền lọt vào bán kết.

Ở giải đấu này, đội tuyển Thái Lan không có được sự phục vụ của các ngôi sao hàng đầu đang thi đấu ở nước ngoài. Điều này là bởi các CLB không đồng ý "nhả" quân do giải đấu không thuộc hệ thống thi đấu của FIFA. Khó khăn ấy buộc HLV Mano Polking phải sử dụng đa phần các cầu thủ đang thi đấu tại Thai League nên chất lượng đội hình rõ ràng không thể sánh với những năm trước. Mặc dù vậy, vị chiến lược gia người Đức vẫn đang rất tự tin vào các học trò của mình.

Ở lượt trận thứ hai, thầy trò HLV Mano Polking sẽ được nghỉ ngơi và chỉ trở lại ở lượt trận thứ 3. Tại đây, Dangda và các đồng đội sẽ tiếp đón đội tuyển Philippines trên sân nhà. Trận đấu sẽ diễn ra vào lúc 19h30 ngày 26/12.