Viettel ngược dòng đánh bại Thanh Hóa trên sân nhà
Sự tỏa sáng của Paulo, Jaha và Hoàng Minh đã giúp đội bóng được dẫn dắt bởi HLV Bae Ji Won có được thắng lợi thứ 2 liên tiếp tại V.League mùa này.
Với lợi thế được chơi trên sân nhà và một đội hình chất lượng, Viettel đã chơi lấn lướt Đông Á Thanh Hóa ngay khi tiếng còi khai cuộc được vang lên. Tuy nhiên, khi chưa thể tạo ra được tình huống nào đáng chú ý thì họ đã phải nhận bàn thua.
Gustavo Costa có pha đi bóng sát mép đường biên ngang rồi chuyền ngược ra cho đồng đội. Dù hậu vệ Viettel đã nỗ lực cản phá nhưng bóng đi về phía tiền đạo của Thanh Hóa và anh đã không bỏ lỡ cơ hội để dứt điểm cận thành mở tỷ số của trận đấu.
Niềm vui ngắn chẳng tày gang, chỉ 3 phút sau khi có được bàn thắng dẫn trước Thanh Hóa đã để thủng lưới. Geovane đột nhập vòng cấm và bị thủ môn Thanh Diệp phạm lỗi, trọng tài lập tức thổi phạt đền cho Viettel. Và ở trên chấm 11m, Pedro Paulo dễ dàng ghi bàn để đưa trận đấu về vạch xuất phát.

Có được bàn gỡ hòa, Viettel sau đó chơi rất tự tin. Theo đó, họ liên tục tổ chức những tình huống tấn công và thiếu chút nữa bàn thắng thứ 2 đã đến ở phút 28. Hồ Khắc Ngọc thực hiện quả đá phạt sát mép đường biên ngang bên cánh trái đưa bóng đi cuộn. Đáng tiếc là xà ngang đã từ chối bàn thắng của cầu thủ số 12.
Trước khi hiệp 1 khép lại, Viettel còn tạo ra một số tình huống đáng chú ý nữa, tuy nhiên tất cả đều không đủ để giúp đội bóng của HLV Bae Ji Won có thêm bàn thắng.

Bước sang hiệp 2, Viettel tiếp tục là đội bóng kiểm soát được thế trận. Phút 53, trung vệ Đức Chiến có pha chuyền dài chuẩn xác để cầu thủ vào sân thay người Duy Thường thoát xuống dứt điểm. Tuy nhiên, cú bấm bóng của tiền vệ 26 tuổi lại chưa đủ độ chuẩn xác để có thể lập công.
Không tận dụng được cơ hội, Viettel suýt chút nữa đã lâm vào cảnh bám đuổi lần thứ 2. Từ một pha phản công ở phút 63, Jose Pinto nhận được bóng từ Costa nhưng pha dứt điểm của anh ở cư ly gần không thắng được thủ môn Nguyên Mạnh.

Có được cách biệt tương đối an toàn, Viettel chủ động chơi chậm trong những phút còn lại của trận đấu. Tuy nhiên, chất lượng con người trên hàng công của đội bóng xứ Thanh đã không cho phép họ làm nên bất ngờ.
Chung cuộc, Viettel giành thắng lợi chung cuộc với tỷ số 31. Có được 3 điểm ở trận này, Hoàng Đức và đồng đội vươn lên vị trí thứ 4 trên BXH sau vòng 14 với 22 điểm. Trong khi đó, Thanh Hóa tiếp tục xếp hạng 8 với 15 điểm.
Đội hình xuất phát:
Viettel: Nguyên Mạnh (thủ môn), Thanh Bình, Xuân Kiên, Pedro Paulo, Abdumuminov Jakhongir "Jaha", Khắc Ngọc, Duy Thường, Đức Chiến, Hoàng Đức, Mạnh Dũng, Geovane
Thanh Hoá: Thanh Diệp (thủ môn), Văn Lợi, Tiến Dũng, Minh Tùng, Xuân Hùng, Gustavo Santos, Ngọc Tân, Thành Long, Văn Thắng, Quốc Phương, Jose Pinto
- HLV ĐT futsal Việt Nam: “Một vài cầu thủ không giữ được bình tĩnh sau khi bị thủng lưới"
- HLV futsal Nhật Bản: "Trận đấu với ĐT Việt Nam không khác gì một trận chung kết"
- Thất bại liên tiếp trước Việt Nam, Quyền Thủ tướng gửi tối hậu thư cho LĐBĐ Thái Lan
- BXH giải futsal châu Á 2022: Việt Nam vượt qua Nhật Bản, đứng đầu bảng
- Thi đấu cực hay, ĐT futsal Việt Nam giành chiến thắng tưng bừng trước Hàn Quốc
- ĐT futsal Nhật Bản thua sốc đội xếp 79 thế giới, đẩy Việt Nam vào thế khó
- Chuẩn bị cho U20 World Cup, HLV Indonesia muốn nhập tịch 7 cầu thủ Hà Lan
- Đội tuyển Thái Lan triệu tập đội hình “khủng”, quyết vượt Việt Nam trên BXH FIFA
- HLV U20 Thái Lan phát biểu bất ngờ dù đội nhà có nguy cơ bị loại
- Thái Lan có nguy cơ bị loại khỏi VCK U20 châu Á 2023