Darwin Nunez tỏa sáng rực rỡ, Liverpool đánh bại Man City thuyết phục để giành siêu cup Anh

Với sự tỏa sáng của Alexander-Arnold, Salah và Nunez, đội bóng vùng Merseyside đã có màn chạy đà hoàn hảo trước thềm mùa giải mới.

Dù Siêu cúp Anh không phải là danh hiệu quá danh giá, tuy nhiên cả Liverpool và Man City đều rất quyết tâm trong việc đăng quang. Lý do là bởi họ đều muốn có được bước chạy đà hoàn hảo trước khi mùa giải 2022/23 chính thức khởi tranh. Ngoài ra, The Kop và The Citizens đều muốn khẳng định sức mạnh thực sự của mình trước đối thủ.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Liverpool là đội bóng đã chơi chủ động hơn. Phút thứ 3, Salah có pha qua người kỹ thuật loạt bỏ Cancelo trước khi tung ra cú đá rất căng bằng chân trái sở trường nhưng bóng lại đi vào mép lưới. Tuy nhiên, chỉ 4 phút sau Man City đã đáp trả với pha ra chân khiến thủ môn Adrian phải làm việc vất vả của De Bruyne.

Alexander-Arnold là người đã tạo ra được sự khác biệt duy nhất ở trong hiệp 1

Trong một thế trận cân bằng, Liverpool đã bất ngờ có được bàn thắng mở tỷ số. Từ tình huống nhả bóng ra tuyến hai của Salah, Alexander-Arnold thực hiện cú đặt lòng đưa bóng chạm vào trung vệ Ake trước khi đánh bại thủ môn Ederson.

Ngay sau khi để Liverpool vươn lên dẫn trước, Man City đã cố gắng gia tăng sức ép lên hàng thủ The Kop. Mặc dù có khá nhiều cơ hội ngon ăn, tuy nhiên sự vô duyên của Haaland và Mahrez cộng với phản xạ xuất sắc của Adrian đã khiến nhà ĐKVĐ Ngoại hạng Anh không thể có được bàn gỡ ngay trong hiệp 1.

Sang đến hiệp 2, nửa xanh thành Manchester tiếp tục thể hiện lối chơi tấn công đã làm nên thương hiệu. Phút 46, Mahrez tiếp tục có cơ hội dứt điểm trong vòng cấm nhưng thêm một lần nữa anh lại không thắng được thủ môn của Liverpool.

Không tận dụng được thời cơ, Man City suýt chút nữa phải trả giá với bàn thua thứ 2. Phút 64, tân binh Darwin Nunez sau khi được vào sân đã có cơ hội thoát xuống đối mặt với Ederson. Đáng tiếc, cú đá của anh lại đi trúng vào mặt của thủ môn người Brazil.

Cao trào của sự kịch tính đã được đẩy lên cao ở phút 70 khi Man City có bàn thắng gỡ hòa. Sau pha dứt điểm của Foden không chiến thắng được thủ thành Adrian, tân binh Julian Alvarez đã lao vào đá bồi để có pha lập công đầu tiên trong màu áo mới.

Những tưởng bàn thắng của Alvarez sẽ giúp Man City chơi thăng hoa hơn, tuy nhiên thêm một lần nữa họ phải nhận trái đắng ở phút 84. Cụ thể, sau khi trọng tài chính cho Liverpool được hưởng 11m với tình huống để bóng chạm tay của Dias, Salah đã lạnh lùng đánh bại Ederson để giúp các CĐV nhà ăn mừng.

Dù nỗ lực nhưng quãng thời gian còn lại là không đủ để giúp đội bóng của Pep Guardiola có cơ hội lật ngược tình thế. Không những vậy, họ còn để cho đối thủ chọ thủng lưới thêm một lần nữa với pha bay người đánh đầu của Nunez.

Chung cuộc, Liverpool dành thắng lợi nghẹt thở với tỷ số 3-1 để có được chức vô địch Siêu cúp Anh. Đây được xem là màn chạy đà hoàn hảo cho thầy trò HLV Jurgen Klopp trước khi bước vào mùa giải mới.

Đội hình xuất phát:

Man City: Ederson, Walker, Dias, Ake, Cancelo, Rodrigo, Bernardo, De Bruyne, Mahrez, Haaland, Grealish.

Liverpool: Adrian, Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Henderson, Thiago, Diaz, Salah, Firmino.

 Tuấn Anh