Toàn cảnh Perezgate: Truyền thông bẩn hay lãnh đạo tồi?
Ngày 13/7, tờ El Confidencial của Tây Ban Nha đăng đoạn ghi âm đầu tiên về cuộc trò chuyện của Florentino Perez cách đây 15 năm, vào tháng 9/2006, 6 tháng sau tuyên bố từ chức Chủ tịch Real Madrid nhiệm kỳ đầu.
Trong đoạn ghi âm này, ông Perez công kích gay gắt Raul Gonzalez và Iker Casillas, hai huyền thoại của đội bóng. Chủ tịch Perez nói rằng Raul đã 'hủy hoại' Real Madrid, còn Casillas là bị gọi là 'thất bại'.
"Casillas không xứng là thủ môn của Real Madrid. Cậu ta không giỏi và cũng chưa bao giờ xuất sắc cả", tờ El Confidencial dẫn lời chủ tịch Real Madrid.
"Cậu ta là sai lầm lớn của chúng tôi. Vấn đề là mọi người đều tôn thờ cậu ta, yêu cậu ta, nói chuyện và bảo vệ cậu ta rất nhiều. Tôi không hiểu nữa. Mọi người đều bảo vệ cậu ta. Casillas là cú lừa lớn nhất và người thứ hai là Raul Gonzalez. Hai tên này là những kẻ lừa đảo vĩ đại nhất thành Madrid".

Sau khi đoạn băng được đăng tải ít lâu, đích thân chủ tịch Florentino Perez đã đăng đàn phản pháo. Chủ tịch Perez không phủ nhận đoạn băng nhưng cho biết các băng ghi âm của El Confidencial đã bị xé lẻ, không nêu rõ bối cảnh cuộc nói chuyện nhằm mục đích gây nghiêm trọng vấn đề. Hơn nữa, đoạn băng đã bị ghi lại một cách bất hợp pháp bởi ông Jose Antonio Abellan, người đã cố bán những đoạn băng ghi âm này trong nhiều năm mà không thành công.
Điều đáng nói là sự kiện này diễn ra từ 15 năm trước, nhưng tờ El Confidencial lại chọn thời điểm này để công bố. Chủ tịch Real Madrid cho biết những đoạn ghi âm này được tung ra để chống lại ông vì dự án European Super League mà ông là một trong những người tham gia, hay đúng hơn là 'đầu trò'. Hiện Perez đã liên lệ luật sư để chống lại hành vi bất hợp pháp này.
"Tôi vô cùng ngạc nhiên khi đoạn ghi âm được El Confidencial công bố vào thời điểm này, trong khi mọi chuyện đã xảy ra khá lâu. Tôi chỉ muốn nói rằng đoạn ghi âm đã được cắt ra thành những đoạn riêng lẻ và nó không thể diễn tả chính xác hoàn toàn lời tôi muốn nói.
Những đoạn ghi âm được tung ra vào thời điểm này có thể là để chống lại tôi vì dự án European Super League mà tôi là người đứng đầu. Hiện tại, tôi đã liên hệ với luật sư và sẽ kiện hành vi bất hợp pháp của tờ báo này lên tòa án", người đứng đầu Real Madrid cho biết.

Chưa dừng lại ở đó, ít giờ sau khi công bố đoạn băng đầu tiên, El Confidencial tiếp tục đăng đoạn trò chuyện thứ hai có lời chủ tịch Real Madrid chỉ trích nặng nề Iker Casillas, thủ môn của đội bóng áo trắng thời điểm đó.
"Có nhiều thủ môn khác xuất sắc hơn Casillas. Tin nổi không cứ khi nào cãi nhau với bạn gái là cậu ta lại vắng mặt. Cậu ta giống như đứa trẻ vậy... hoặc cũng giống như con thú cưng, hoặc con rối, hoặc cái gì đó rất trẻ con".
Chủ tịch của Real Madrid cũng không ưa gì bạn gái của Casillas: “Đối với bạn gái cậu ta, tôi không tin một chút nào. Cô gái đó hay những cô gái khác, bạn biết họ đang theo đuổi điều gì... họ phát điên, họ tìm kiếm sự nổi tiếng vì nghĩ mình là ngôi sao điện ảnh".

Sáng ngày 14/7, El Confidential tiếp tục tiết lộ đoạn ghi âm thứ 3 của Florentino Perez ghi lại cuộc trò chuyện diễn ra vào tháng 10/2012. Trong đó, chủ tịch Real Madrid lăng mạ Cristiano Ronaldo và Jose Mourinho thậm tệ.
"Ronaldo là gã điên, một kẻ ngu ngốc, tên bệnh hoạn. Mọi người nghĩ hắn ta bình thường, nhưng hắn không bình thường đâu, nếu không hắn đã không làm những điều như thế. Điều ngu ngốc nhất gần đây hắn ta làm, cả thế giới đều nhìn thấy. Tại sao hắn ta lại làm điều ngu ngốc đó?!".
Perez tiếp xục công kích Mourinho thông qua người đại diện Jorge Mendes:
“Mendes không kiểm soát được gì từ Ronaldo hay Mourinho. Trọng lượng lời nói là con số 0, ngay cả khi trả lời phỏng vấn. Đây là những kẻ có cái tôi quá lớn, không chịu nhìn ra thực tế, bởi cả hai có thể kiếm nhiều tiền. Họ đều bất thường vì số tiền bản quyền hình ảnh quá lớn. Khuôn mặt của họ với sự kiêu ngạo đó chẳng ai ưa nổi, nếu không thì đã kiếm được nhiều tiền hơn".

Chiều 14/7, nối tiếp những bê bối gây sốc, El Confidencial tung ra đoạn ghi âm thứ tư, diễn ra cách đây vài năm trước, ghi lại lời chủ tịch Perez mắng Vicente Del Bosque.
"Del Bosque không biết huấn luyện và cũng không hiểu gì về chiến thuật. Lão ta là một tên đần. Không ai mời Del Bosque về làm HLV vì ai cũng hiểu lão ta không phải HLV. Những gì liên quan tới Del Bosque là thứ dối trá nhất tôi từng thấy trong đời".
"Tôi muốn nói chuyện với chủ tịch của Besiktas để chia sẻ về cảm giác này. Del Bosque không phải HLV, còn Camacho thì có".
Perez cũng nói rằng Vicente del Bosque không thể kiểm soát một phòng thay đồ đầy những ngôi sao như Beckham, Figo hay Zidane.
"Figo tới và trở thành bạn thân của Raul. Hai người họ cùng với Hierro điều khiển phòng thay đồ. Tội nghiệp Vicente".

Trước những thông tin bất lợi phía El Confidencial liên tục đưa ra, Florentino Perez cũng đã gấp rút hoàn tất thủ tục hồ sơ để chuyển sang văn phòng luật sự Gonzalo Rodriguez Mourrullo để đâm đơn kiện Jose Antonio Abellan, người thu âm những phát ngôn gây sốc của Chủ tịch Real Madrid lẫn tờ El Confidencial. Vụ kiện nhằm bảo vệ danh dự, quyền riêng tư và hình ảnh của người đứng đầu đội bóng Hoàng gia.
Kết cục vụ bê bối Perezgate vẫn phải chờ thời gian song đến hiện tại, vị chủ tịch của Real Madrid đang tỏ ra thất thế vì những thông tin đưa ra đều chính xác và thể hiện bộ mặt tráo trở của người đàn ông này. Tuy nhiên, như Perez đã tuyên bố, những câu nói được đặt trong ngữ cảnh nhưng tờ El Confidencial đã cố xé lẻ nhằm mục đích bôi bẩn danh tiếng của ông. Truyền thông bẩn hay lãnh đạo tồi? Hạ hồi phân giải!
- Link trực tiếp futsal Việt Nam vs Nhật Bản lúc 18h ngày 2/10, VCK Futsal châu Á 2022
- Link trực tiếp VCK Futsal châu Á 2022: Indonesia vs Li băng
- Link trực tiếp Hà Nội vs Bình Dương lúc 19h15 ngày 1/10, giải V.League 2022
- Link trực tiếp VCK Futsal châu Á 2022: Thái Lan đại chiến chủ nhà Kuwait vì ngôi đầu
- Link trực tiếp SLNA vs Viettel 18h ngày 1/10 giải V.League 2022
- Link trực tiếp Nam Định vs Hà Tĩnh 18h ngày 1/10 giải V.League 2022
- Link trực tiếp Thanh Hóa vs Bình Định lúc 17h ngày 1/10 giải V.League 2022
- Link trực tiếp TP.HCM vs Sài Gòn lúc 19h15 ngày 30/9 giải V.League 2022
- Link trực tiếp Hải Phòng vs HAGL lúc 18h ngày 30/9 giải V.League 2022
- Xem trực tiếp ĐT Việt Nam vs Ấn Độ khi nào, ở đâu?