Lukaku: 'Đừng so sánh tôi với Ronaldo'

Lukaku khéo léo gạt bỏ sức ép khi mong truyền thông đừng so sánh mình với siêu sao Cristiano Ronaldo.

Ngôi sao Chelsea, Romelu Lukaku khẳng định mình còn cả một chặng đường dài phía trước để có thể được so sánh với Cristiano Ronaldo.

Ronaldo đã ghi bàn thắng quốc tế thứ 110 và 111 trong tuần này trong màu áo ĐTQG, vượt qua huyền thoại Ali Daei của Iran trong bảng xếp hạng các cầu thủ nam ghi bàn xuất sắc nhất mọi thời đại.

Ở tuổi 28, Lukaku đã ghi 66 bàn thắng cho Bỉ, giới truyền thông liên tục tung hô tiền đạo người Bỉ và cho rằng Lukaku cũng sẽ nhanh chóng vượt qua Ronaldo. Nhưng Lukaku cho rằng việc được so sánh với huyền thoại của MU giờ đây là quá sớm và khiêm tốn từ chối lời khen.

“Đừng bao giờ so sánh tôi với Cristiano Ronaldo”, Lukaku nói trong cuộc họp báo trước vòng loại World Cup 2022 của Bỉ với CH Czech.

Lukaku khẳng định: "Đừng bao giờ so sánh tôi với Ronaldo"

“Đối với tôi, Cristiano Ronaldo là một trong 3 cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử bóng đá, tôi không muốn xếp hạng anh ấy là số 1 hay hay số 3, chỉ biết rằng anh ấy nằm trong số đó. Những gì anh ấy đạt được trong bóng đá ngày nay đối với những cầu thủ ở thế hệ của tôi là một điều gì đó đặc biệt. 

Tôi đã rất may mắn khi được đối đầu với Ronaldo ở Italia và bây giờ khi anh ấy đã trở lại Premier League, đó là điều tuyệt vời cho bóng đá Anh. Còn việc so sánh số liệu thống kê vừa qua, tôi thấy nó thật vô nghĩa”, Lukaku cho biết thêm.

Ronaldo và Lukaku ít nhất cũng có thể được gộp chung vào một hạng mục có tên là các cựu ngôi sao Premier League đã rời đi và trở lại Anh.

Sau khi giúp Inter vô địch Serie A năm ngoái, Lukaku đã trở lại Chelsea với giá 98 triệu bảng. Tiền đạo này đã đá chính 2 trận đấu ở Premier League cho The Blues, ghi bàn trong trận ra mắt trước Arsenal.

Trong khi đó, Ronaldo đã rời Juventus sau 3 mùa giải để hoàn tất việc trở lại Manchester United và đang rất háo hức mong chờ trận ra mắt trong màu áo MU.

 Hà An