Guardiola và căn bệnh ám ảnh bởi sự hoàn hảo
Dù Man City đã thắng đậm với tỷ số 6-3 trước Leipzig nhưng Pep Guardiola chưa thể hài lòng.
“Mắt ông ta lồi ra, khuôn mặt nhăn nhó vì giận dữ. Những ngón tay ông ấy liên tục chỉ vào không khí vì tức giận” - đó là những dòng miêu tả về Pep Guardiola. Thật kỳ lạ là những phản ứng đó xuất hiện trong chiến thắng tưng bừng 6-3 trước Leizpig.
Man City có thể vui vì thắng đậm nhưng Pep còn lâu mới vui, tờ Daily Mail bình luận như vậy khi chứng kiến cơn tức giận của ông thầy người Tây Ban Nha.


Guardiola là mẫu HLV có tính khí nóng nảy và có yêu cầu rất cao. Mỗi khi các cầu thủ không đáp ứng được tiểu chuẩn của mình, ông không bao giờ ngại thể hiện sự giận dữ trước công chúng.
Hai ngôi sao đắt giá Grealish và Mahrez là những nạn nhân của cơn nổi giận từ Pep. Mahrez đã cố gắng phân trần nhưng không xoay chuyển nổi ông thầy. Grealish thì ngoan ngoãn nghe ông “sạc” một trận. Dù có lẽ, họ cũng không ngờ rằng lại bị chỉ trích sau chiến thắng từng bừng.
“Chúng tôi đã nói chuyện trong thời gian nghỉ về những điều họ cần phải làm. Không ai nghe lời cả” - HLV trưởng của Man City phân trần.
Ông tiếp tục đưa ra lời giải thích chiến thuật rằng Leipzig đang dụ Man City ra khỏi các vị trí phòng ngự, rồi thực hiện cú chuyền bóng ra hai biên với những cầu thủ nhanh nhẹn.
Sự tức giận của Guardiola vẫn chưa nguôi trong buổi họp báo sau trận, khi những ông chứng kiến sự đìu hiu của sân vận động Etihad. Có tới 17.000 chỗ ngồi bị bỏ trống dù CLB tham dự một trận đấu ở Champions League.
“Chúng tôi cần sự hỗ trợ của mọi người, làm ơn, chúng tôi sẽ rất mệt mỏi. Làm ơn có mặt vào lúc 3 giờ chiều thứ Bảy để xem trận đấu (với Southmpton). Tôi mời tất cả mọi người” - “thuyền trưởng” người Tây Ban Nha nói tiếp.
Nhưng tất nhiên, đó cũng không phải là lần đầu tiên, “tướng” Pep cảm thấy “khó ở” như vậy. Ở trận đấu với Southampton năm 2017, ông đã bất ngờ dành những lời ngợi khen cho Nathan Redmond ngay trên sân. Nhiều người nhìn vào cứ nghĩ rằng đó là cuộc cãi nhau. Thế nhưng, sau đó, cầu thủ của Southampton tiết lộ: “Guardiola đã khen ngợi những phẩm chất của tôi và còn bày cho tôi cả cách tấn công đội bóng ông ấy nhiều hơn. Đó là người đam mê mãnh liệt và năng nổ”.
Thế nhưng, không ít người tự hỏi tại sao Pep lại “hiến kế” cho cầu thủ đối phương. Phải chăng ông đang mất trí? Sau đó, chính bản thân ông cũng thừa nhận: “Đôi khi bạn cứ cảm thấy mình đang đi đâu vậy. Thật nực cười với những gì tôi đã làm với Redmond. Tôi không muốn như vậy nhưng tin tôi đi, có đôi lúc bạn sẽ điên rồ như thế”.
Dù sao, đó là lần hiếm hoi, sự giận dữ của HLV người Tây Ban Nha được thể hiện bằng cách khen đối thủ. Còn phần lớn, những nạn nhân của “máy sấy tóc” Pep đều là những học trò của ông. Có hai lý do, một là không làm theo sự chỉ dẫn của ông và thứ hai là không tôn trọng đối thủ.
Vào tháng 11/2018, khi Man City hạ gục MU 3-1, Sterling đã thực hiện “động tác múa may” trên sân trước những CĐV nhà nhưng điều đó khiến Pep “nóng mắt”. Ngay lập tức, ông thể hiện quan điểm: “Sterling đã thực hiện vào số động tác mà chúng ta có thể tránh được. Tuy nhiên, cậu ấy còn trẻ và sẽ tiến bộ”.


Thậm chí, sự tức giận của Guardiola còn được xem là “đặc sản”. Những thành viên của Barcelona đã quá quen với điều đó. Vào tháng 3/2012, Alexis Sanchez tập tễnh ở trên sân vì chấn thương gân kheo trong trận đấu với Sporting Gijon. Thế nhưng, đáp lại, Pep chỉ ném ra những câu nói vô hồn: “Alexis! Vì những điều tốt đẹp! 90 phút. Hãy sử dụng cái đầu đi!”. Đó là phản ứng khi ông cho rằng ngôi sao Chile đã tự gây ra chấn thương vì sự bất cẩn.
Thiago Alcantara, người đã quen với cách huấn luyện của Pep ở Barcelona, cũng không tránh được việc ăn bạt tai vì sự bất cẩn trong trận đấu với Dortmund. Joshua Kimmich là nạn nhân khác. Cũng sau trận gặp Dortmund vào năm 2016, cậu ấy này “mặt cắt không còn giọt máu trước sự thịnh nộ” của ông thầy.
Câu hỏi đặt ra là tại sao Guardiola lại giận dữ tới vậy? Liệu chăng có phải vì tình yêu với các cầu thủ, ngay cả khi trận đấu đang diễn ra? Có lẽ là bởi sự hoàn hảo. Ông không thể yếu đuối hay mất tập trung để khiến mọi thứ chệch hướng.
Chính HLV người Tây Ban Nha chia sẻ: “Tôi biết hét vào mặt cầu thủ là điều không nên nhưng tôi không thể kiểm soát được điều đó. Khi còn là cầu thủ, tôi cũng vậy. Tôi không muốn bản thân mình yếu đuối. Tôi luôn đòi hỏi bản thân mình và các cầu thủ. Họ cần biết rằng tôi không hề nghỉ ngơi.
Họ cũng phải biết rằng chúng tôi phải giành chiến thắng. Nếu không chấp nhận điều đó, xin mời rời khỏi đây”.
Thành công lớn của Guardiola có thể đến từ những cơn giận dữ và yêu cầu không ngừng nghỉ. Dù có khắc nghiệt nhưng nó sẽ tốt cho các cầu thủ và đội bóng.
- HLV Bình Dương: “Văn Quyết là cầu thủ quá đẳng cấp”
- Biến lớn: CLB Thành phố Hồ Chí Minh chia tay Chủ tịch Hữu Thắng cùng dàn trợ lý BHL
- Văn Quyết, Thái Quý lập cú đúp kiến tạo, Hà Nội đè bẹp Bình Dương trên sân nhà
- Viettel nhọc nhằn đánh bại SLNA trong ngày Hoàng Đức vắng mặt
- Thất thủ trước Thanh Hóa, Văn Lâm và đồng đội dứt mạch bất bại tại V.League
- Sài Gòn giành chiến thắng kịch tính trong trận "chung kết ngược" trước CLB TP.HCM
- HAGL chia điểm với Hải Phòng trong trận cầu nghẹt thở tại Lạch Tray
- CLB Sài Gòn hứa thưởng lớn nếu thắng “chung kết ngược”
- Trưởng ban trọng tài VFF: “Trọng tài quốc tế cũng sai sót rất nhiều nhưng họ may mắn khi có VAR"
- Link trực tiếp VCK Futsal châu Á 2022: Việt Nam vs Ả-rập Xê-út