Jack Hendry: Hung thần khiến 'MNM' của PSG im tiếng

Hàng phòng ngự Club Brugge đã có một trận đấu xuất sắc khi khiến bộ ba Lionel Messi, Neymar và Kylian Mbappe không thể ghi bàn trong trận hòa của PSG.

Sự góp mặt của Messi tại sân Parc des Princes mùa giải năm nay mang lại cho PSG lượng người hâm mộ khổng lồ. Sau 4 năm, siêu sao người Argentina một lần nữa sát cảnh bên người đồng đội Brazil nổi tiếng Neymar. Cả hai người họ cũng cùng Mbappe, tiền đạo trẻ hàng đầu thế giới hiện tại, tạo thành bộ ba tấn công đáng sợ của đại diện nước Pháp.

Messi, Neymar và Mbappe hưởng lương lần lượt 650.000 bảng/tuần, 490.000 bảng/tuần và 310.000 bảng/tuần. Song, tất cả đều không làm được việc tưởng chừng như rất đơn giản: xuyên thủng mành lưới Club Brugge. Màn trình diễn xuất sắc của Jack Hendry trong vai trò trung tâm hàng phòng ngự khiến bộ ba "MNM" buộc phải im hơi lặng tiếng.

Hendry khiến bộ ba tấn công trị giá hàng trăm triệu euro của PSG bất lực. Ảnh: Getty Images

Sở hữu chiều cao 1,93m, nhưng điểm mạnh của Hendry lại là khả năng đọc trận đấu. Anh không phải thể hiện sức mạnh thể chất của mình quá nhiều trước Messi, nhưng cũng chính điều đó giúp cầu thủ này gây ấn tượng mạnh mẽ hơn nhờ óc phán đoán.

Hendry trải qua một sự nghiệp thăng trầm ở nhiều CLB với một vài bước khởi đầu sai lầm. Tuy nhiên, ở Bỉ, cầu thủ này bắt đầu phát huy hết tiềm năng mà những HLV như Brendan Rodgers đã nhìn ra trong suốt khoảng thời gian dài. Thực tế, Hendry mới chỉ chơi 130 trận chuyên nghiệp dù đã bước sang tuổi 26 vào mùa hè vừa qua. Chấn thương là vận đen khiến cầu thủ này đối mặt sự nghiệp lận đận đi qua tới 11 CLB.

Giống như nhiều cầu thủ trẻ đầy triển vọng sinh ra ở Glasgow, Hendry gia nhập học viện Celtic từ khi còn rất trẻ nhưng bị đào thải sau 7 năm khi bước sang tuổi 16. Từ đó, cầu thủ này quyết định di chuyển xuống phía nam Scotland để đầu quân cho Peterborough.

Dù vậy, khoảng thời gian tại đây cũng chỉ kéo dài vỏn vẹn 2 năm, khiến anh lại trở ngược lên phía bắc để gia nhập Dundee United. Mới đây, Chủ tịch Darragh MacAnthony của Peterborough đã viết lên Twitter thể hiện sự hối hận của mình khi để mất một tài năng lớn như Hendry. Thế nhưng, một năm sau, Hendry tiếp tục đối mặt cảnh thất nghiệp trước khi Partick Thistle đưa anh về và trao cơ hội chơi trận chuyên nghiệp đầu tiên ở tuổi 20 vào mùa giải 2014/15.

Hendry tiến thẳng vào đội một của Partick Thistle ở mùa giải 2015/16 và gây ấn tượng mạnh trong 3 trận đấu mở màn tại Giải Ngoại hạng Scotland. Anh nhận được nhiều sự quan tâm từ các CLB Premier League, trong đó có Everton, nhưng quyết định gia nhập Wigan tại Giải hạng Nhất Anh để làm việc với chiến lược gia đồng hương Gary Caldwell. Song, động thái này lại là một sai lần khác của Hendry khi anh chỉ có 3 lần ra sân sau 2 năm ở CLB và phải đầu quân cho Shrewsbury Town và MK Dons theo dạng cho mượn.

Năm 2017, Dundee trở thành CLB thứ 8 trong CV của Hendry. Dưới thời HLV Neil McCann, anh có lần đầu tiên được chơi bóng thường xuyên với 30 lần ra sân ở mùa giải 2017/18. Phong độ ấn tượng của cầu thủ này buộc HLV Brendan Rodgers phải thuyết phục CLB chi 1,5 triệu bảng để đưa anh trở lại Celtic.

Phong độ ấn tượng ở mùa giải vừa qua giúp Hendry giành lại vị trí ở tuyển Scotland. Ảnh: Reuters.

Trớ trêu thay, đây tiếp tục lại là nước đi sai lầm của Hendry. Hàng loạt sai lầm trong những tháng đầu tiên ở CLB khiến sự tự tin của anh suy giảm. HLV Rodgers đã chiêu mộ Filip Benkovic vào mùa hè năm đó để đẩy Hendry xuống sâu hơn nữa trong số những lựa chọn cho vị trí trung vệ, dưới cả Kristoffer Ajer và Dedryck Boyata.

Không được ra sân nhiều trong cả mùa giải 2018/19 và giai đoạn đầu 2019/20, Hendry được trao cơ hội gia nhập Melbourne City đưới dạng cho mượn với hy vọng vào một khởi đầu mới. Dù vậy, một lần nữa, vận đen lại đeo bám cầu thủ người Scotland khi anh chính chấn thương dây chằng đầu gối ngay trong lần thứ 2 ra sân cho CLB.

Sau khi hồi phục vào đầu mùa giải trước, nhưng vẫn không phù hợp với kế hoạch của Celtic, Hendry gia nhập Oostende tại Bỉ theo dạng cho mượn. Họ đã đứng thứ 15/16 ở mùa giải trước và ban đầu, đây được xem như nước đi kém thông minh tiếp theo của cầu thủ sinh năm 1995.

Dù vậy, sự kiên trì và mong muốn thể hiện bản thân của Hendry cuối cùng cũng được đền đáp. Anh được trao băng đội trưởng, giúp CLB cán đích thứ 5 chung cuộc và nhận nhiều đánh giá tích cực từ giới chuyên môn, trong đó có giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất năm do tạp chí Sport Voetbal bầu chọn.

Hành trình này giúp Hendry lấy lại vị trí ở tuyển Scotland. Khoác áo tuyển lần đầu vào tháng 3/2018 sau khi gia nhập Celtic, nhưng phải đến khi trở lại đội hình của HLV Steve Clarke 3 tháng trước EURO 2020, vai trò của anh mới thật sự nổi bật.

Oostende đã lựa chọn mua đứt Hendry ở kỳ chuyển nhượng hè 2021, nhưng chỉ sau 2 tháng, họ quyết định sẽ kiếm tiền bằng bản hợp đồng này khi ngay lập tức bán anh cho Club Brugge. CLB hàng đầu của giải vô địch quốc gia Bỉ đã trả trước 6 triệu bảng cho Oostende để đổi lấy chữ ký của cầu thủ người Scotland, với khoản phí tối đa có thể lên đến 8,5 triệu bảng.

Newcastle, Southampton, Burnley và West Brom đều thể hiện sự quan tâm, nhưng Hendry quyết định ở lại Bỉ sau mùa giải tương đối thành công. Nếu tiếp tục duy trì phong độ này tại Club Brugge, không loại trừ khả năng anh sẽ xuất hiện tại Premier League vào một ngày không xa.